Chồng muốn đưa em về nhà mẹ đẻ chỉ vì em quên nấu cơm.
Chào các chị, em đang rất buồn bã và không biết phải làm sao. Mấy hôm nay em không có tâm trí để làm việc, khóc nhiều và mắt thì đỏ. Em đã xin lỗi chồng nhưng anh vẫn không thay đổi. Em 23 tuổi, mới cưới chồng 5 tháng, còn anh 28 tuổi làm trong công ty thực phẩm. Chúng em yêu nhau 2 năm, nhưng từ khi cưới, anh lại trở nên khó tính. Chỉ cần em sai một chút là anh quát mắng, khiến em không còn muốn cãi lại nữa mà chỉ biết khóc. Em thật sự không hiểu sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy, từ việc cưng chiều em thành hành hạ em. Ngày trước, anh từng hứa sẽ làm hết việc nhà để em không phải làm gì.
Em chưa kịp cho quần áo vào máy giặt thì anh đã mắng. Đi làm về mệt, anh còn bắt em nấu cơm. Nhà cửa 2-3 ngày không lau dọn thì anh chê bai, khiến em xấu hổ. Khi em khóc và hỏi anh có nhớ lời hứa trước đây không, anh lại lên án em, nói rằng em không xứng đáng làm vợ. Trong khi đó, anh thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè. Có hôm em nấu cơm chờ anh nhưng anh lại đi uống bia. Nếu em không nấu, anh lại về đòi cơm. Gần đây, vì một sai lầm nhỏ, anh còn đòi đuổi em về nhà mẹ đẻ. Hôm đó, em đi chơi về mệt, gọi điện cho anh nhưng không được, nên em định ngủ một lát rồi nấu cơm.
Em đang ngủ say thì nghe chuông điện thoại. Mở máy lên, chồng gọi hỏi sao không nghe. Mệt mỏi, em cáu gắt: “Em đang ngủ. Anh hò hét cái gì?” Chồng tức giận, mắng em rồi bảo nấu cơm vì anh đói. Em chỉ vâng dạ rồi ngủ tiếp, quên lời anh. Khi tỉnh dậy, chồng đã vào phòng, giật chăn và kéo em ra khỏi giường trong sự tức giận. Em xin lỗi nhưng anh không nói gì, chỉ nhét quần áo vào túi và dọa đưa em về nhà mẹ đẻ, thậm chí còn vứt đồ đạc của em xuống sàn.
Em hoảng sợ và khóc to, nhưng chồng em vẫn lạnh nhạt. Anh tự nhét quần áo vào túi và kéo tay em một cách mạnh tay, khiến em đau. Chị hàng xóm nghe tiếng khóc đã đến can thiệp, khuyên chồng em để anh dịu lại và không đuổi em nữa. Em vội đi nấu cơm nhưng vẫn tủi thân và không ngừng khóc. Suốt 4 ngày qua, chồng em vẫn rất lạnh nhạt, khiến em lo lắng. Nếu biết anh thay đổi như vậy, em thà yêu lâu mà không cưới. Các chị cho em lời khuyên, liệu chồng em đã hết yêu em chưa?


Source: https://afamily.vn/chong-doi-cho-em-ve-tra-me-de-chi-vi-em-quen-nau-com-20150302115059723.chn